Nhát dao oan nghiệt

Thứ bảy, 02/03/2019 20:44

Sau 3 ngày tạm giữ hình sự, chiều 1-3, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Trần Văn Dân (1975, trú tổ 50, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra, xử lý về tội “Giết người” được quy định tại khoản 2, điều 123 BLHS. Dân là thủ phạm vụ án sử dụng dao đâm chết vợ tại phòng riêng gây rúng động dư luận TP Đà Nẵng vào những ngày cuối tháng 2-2019. Trực tiếp theo chân CBCS CAQ Cẩm Lệ tham gia điều tra, phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng ghi nhận những thông tin đa chiều về vụ việc này.

Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ tống đạt quyết định tạm giam Trần Văn Dân thời hạn 4 tháng về tội giết người.

Với vẻ mặt đau khổ và hoảng hốt, trong bản cung đầu tiên, Dân thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Dân bảo, bản thân là chủ sở hữu gần 10 xe đào, xe múc và xe tải nhẹ chuyên phục vụ công trình xây dựng. Dân quê gốc tại Hà Nội, vào Đà Nẵng mưu sinh và kết hôn cùng chị Đào Thị K. (1977) tại P.Khuê Trung. Quá trình hơn 20 năm chung sống, cả hai có với nhau 2 mặt con, đời sống kinh tế tương đối khá giả. Cuộc sống gia đình diễn ra êm ấm cho đến một ngày, Dân nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính với nhân viên lái xe đào tên là V.

Dân bảo, từ ngày biết tin vợ dan díu với nhân viên lái xe do chính người thân trong gia đình kể lại, cuộc sống vợ chồng anh luôn ở trong cảnh cơm không lành, canh không ngọt. Cả hai thường xuyên xích mích, cãi vã, đỉnh điểm là ngày 19-2, Dân đến siêu thị Metro Đà Nẵng mua dao về nhà hù dọa vợ. Không ngờ chính con dao này đã cắt đứt tình phu thê, đẩy gia đình anh vào cảnh ly tan.

20 giờ ngày 25-2, sau khi cãi nhau, Dân phát hiện chị K. dắt xe máy ra khỏi nhà nên có gọi điện quay về để tiếp tục nói chuyện. Sau khi vợ quay về, cả hai cùng vào phòng ngủ nói chuyện và tiếp tục cãi nhau rất quyết liệt. Trong lúc tức giận, không làm chủ bản thân, Dân đến tủ đựng tài liệu ở phòng khách lấy con dao kim loại dài 35cm, cán bọc gỗ đã mua từ trước mang vào phòng ngủ. Thấy chồng mang dao vào phòng, chị K. lùi lại gần tủ đựng đồ và van xin Dân tha lỗi. Dân tiến đến, cầm dao trên tay phải và nói: “Mày muốn gì?”, sau đó đâm một nhát trúng vào vùng hông bên trái của vợ. Sau khi đâm, Dân rút dao ra khỏi người vợ,  phát hiện chị K. 2 tay ôm bụng khóc. Dân hốt hoảng vứt dao lên giường, đỡ vợ ra khỏi phòng, cùng con trai là Trần Duy Quang và hàng xóm đưa đến bệnh viện cấp cứu. Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, song do vết đâm trúng vào vùng hiểm, làm đứt mạc treo, lách, thận, thủng đại tràng, gây mất máu và trụy tim mạch dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Dân đến cơ quan công an đầu thú. Và mặc dù chị K. chết ngay trong đêm đến bệnh viện nhưng đến sáng 26-2, Dân vẫn chưa hề hay biết. Khi được thông báo hậu quả thảm khốc do mình gây ra, Dân đã khóc rất nhiều vì hối hận. Có lẽ hơn ai hết, Dân biết rồi đây gia đình mình sẽ đối mặt với muôn vàn khó khăn. Mẹ chết, cha đi tù, công việc làm ăn đình trệ, các con nhỏ như chim non trước bão tố cuộc đời, liệu rồi chúng phải sống sao đây?

GIA HÂN